Đau lòng chuyện tình cặp đôi thanh mai trúc mã chờ đợi 20 năm, hạnh phúc chưa trọn vẹn thì vận rủi ập xuống.
Một năm kỷ niệm ngày cưới là thời điểm nhiều cặp vợ chồng vui mừng, nhưng với Jake Coates, đó là một ngày buồn. Vợ anh, Emmy, đã qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư, trước khi họ kịp kỷ niệm ngày cưới tròn một năm. Mối tình thanh mai trúc mã của họ kéo dài 20 năm, đầy ngọt ngào và thử thách, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Khi Emmy ra đi, những kỷ niệm hạnh phúc bên nhau sẽ luôn sống mãi trong lòng Jake. Anh nhớ lại thời điểm một năm trước, khi anh háo hức chờ đợi ngày cưới với cô gái mà anh yêu nhất.
Jake viết: "Anh mãi mãi biết ơn về điều đó. Chúng ta là một đội tuyệt vời. Anh nhớ em thật nhiều, cô gái đáng yêu của anh." Jake và Emmy gặp nhau năm 11 tuổi, trở thành bạn tốt và có những tình cảm trong sáng. Lúc 13 tuổi, Jake ngại ngùng gọi Emmy là “tôm hùm” của mình. Khi lớn lên, họ thừa nhận tình cảm và trở thành một cặp đôi đẹp, nhưng chỉ kéo dài 3 năm do mục tiêu khác nhau khi lên đại học. Dù cách xa 10 năm, họ vẫn giữ liên lạc và không từ bỏ tình cảm. Năm 2015, khi Jake là bác sĩ ở Úc và Emmy là giáo viên ở London, họ quyết định cho nhau một cơ hội để làm rõ cảm xúc.
Jake và Emmy trở lại bên nhau với cảm xúc như thuở ban đầu. Họ thường xuyên gọi điện và bay qua lại giữa hai nước để gặp nhau. Sau 6 tháng, khi giấc mơ về một gia đình nhỏ sắp thành hiện thực, Emmy đột ngột nhận tin dữ: cô mắc ung thư tuyến giáp di căn. Tình trạng của cô rất tồi tệ, bác sĩ dự đoán cô không sống lâu. Nghe tin, Jake lập tức trở về London chăm sóc Emmy, dù chuyến cầu hôn ở Philippines không thể thực hiện. Một buổi sáng, Jake mang trà đến bên giường và cầu hôn Emmy trong đơn giản nhưng chân thành. Họ tổ chức đám cưới ấm cúng vào tháng 9 năm 2016.
Emmy đã trải qua thời gian bị bệnh rất tồi tệ, với các triệu chứng khó chịu do hormone calcitonin từ tế bào ung thư. Cô phải đại tiện liên tục và cảm thấy mệt mỏi, sụt cân. Thay vì chán nản, Emmy và Jake quyết định tận hưởng thời gian còn lại bên nhau. Vào tháng 6 năm 2016, họ đã đạp xe hơn 2000 km từ London đến Copenhagen để quyên góp cho tổ chức từ thiện The Royal Marsden Cancer Charity, thu về gần 140.000 bảng Anh. Dù quá trình trị liệu đau đớn, Emmy vẫn luôn giữ nụ cười nhờ có sự ủng hộ từ Jake và những người thân yêu.
Ngày 20 tháng 6, Jake thông báo rằng Emmy đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Anh chia sẻ cảm giác lạc lối và trống rỗng khi không còn cô bên cạnh, mỗi khoảnh khắc đều nhớ về cô. Emmy là nguồn động lực, người bạn đồng hành, và là một người hùng trong lòng anh.










Source: https://afamily.vn/xot-xa-cap-doi-thanh-mai-truc-ma-doi-20-nam-de-duoc-ben-nhau-dam-cuoi-chua-tron-nam-thi-tai-hoa-ap-den-20170906155701993.chn